Phạm Đơn Thư
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


khúc tb

muốn mừng anh thêm tuổi mới
mà đôi tay nhỏ quá . Đành ...
nhìn nến hồng ... gió nghiêng vai thổi
anh quên về lau giọt long lanh

muốn mừng anh thêm tuổi mới
mà bài thơ lặng lẽ ngơ
trăm vì sao nằm yên hờn dỗi
anh hẹn ai rồi . Chỉ em mơ

muốn mừng anh thêm tuổi mới
mà mắt nâu chở một dòng sông
qua phố chiều hong tóc rối
anh gọi sóng dâng, xoáy lòng

muốn mừng anh thêm tuổi mới
mà bình minh rồi lại bình minh
vẫn chưa một lần được gởi
anh ... vui hay buồn, sao lặng thinh ?

muốn mừng anh thêm tuổi mới
mà ngôn ngữ ơi
đơn bình !

August 15, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả