Em Vẫn Chờ Anh
Đâu tiếng vó câu cuốn bụi hồng ?
Đâu người tráng sĩ của non sông ?
Mùa Thu hiu hắt ngoài song cửa
Em đợi người về mỗi gió Đông
Ao ước được nhan sắc tuyệt trần
Để anh âu yếm gọi "giai nhân"
Một lần diễm phúc ..đời son phấn
Đưa tiễn chàng trai bước sang Tần
Thái Bình bổng nỗi dậy yên ba
Tan tác trời Nam vỡ khóc òa
Đôi cánh Đại Bàng chao đảo gió
Nghìn trùng hải lý cuốn thuyền xa
Đây đất Lam Sơn xanh một màu
Nọ gìong sông Đáy sóng triều cao
Khí thiêng non nước ,hồn dân tộc
Nuôi những mùa Xuân rực cánh đào
Em vẫn chờ anh, vẫn đợi anh
Dù đời còn lắm nẻo chông chênh
Dòng thơ anh viết xanh màu chữ
Xuân sẽ quay về vui yến oanh
Tiếng nấc ai hoài giữa lặng câm
Hồn thơ chua xót nỗi thăng trầm
Anh ơi ..hãy nhớ cô đơn ấy
Em đã âm thầm chia với anh .