Hãy Để Tình Yên Ngủ

Đừng Nhỏ ạ, mặt trời đang dần tắt
nắng bây giờ đã giấu mất bình minh
dù cố tránh mây sầu giăng đáy mắt
thì quanh ta, đêm vẫn đến rất vô tình

nơi Nhỏ về có ngàn hoa khoe sắc
đường anh đi dày đặc bóng sương mù
dù bịn rịn trên tàn cây héo hắt
lá cũng nằm yên nghỉ buổi vàng thu

anh không còn đủ ngọt ướp lời ru
môi khô đắng từ khi đời trở bệnh
môi khô đắng nên hôn người chẳng đậm
tay rã rời đâu nắm được tay nhau

bài thơ anh ngày đó đã phai màu
câu luyến ái hư hao trên giấy cũ
dù huyền thoại lẻn về ngang giấc ngủ
dấu yêu nào viết đủ cuộc hẹn hò

mai rồi đây đời hai lối quanh co
nếu đôi lúc lần dò theo kỷ niệm
anh sẽ thương hoài bài thơ màu tím
để mơ hồ nghe hai tiếng S ơi ....

Aug 18/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả