Chưa lần được nghe đến
Tình đã bạc sau một lần chọn lựa **
em hả hê bước lên cửa lâu đài
ta hụt hẫng như một gã ăn mày
ngỡ có được vài xu thừa ấm dạ .
Tiếng kim khí leng keng - quen mà lạ
lon trống trơn chỉ hòn đá vô tình ...
Em lựa chọn chạy theo với hư vinh
và quên mất hôm qua - lớp áo cũ .
Em thay hình khoác vào chữ tình phụ
rồi vênh váo:"Đời đủ cả tương lai"
hạnh phúc đo bằng vật chất tiền tài
bôi son phấn bên ngoài lớp phèn mặn .
Ta bây giờ khóc cười cùng rượu đắng
xác thân thừa trả chưa đủ cho tình
ai nhắc tên em - ta lặng lẽ làm thinh
như vô tình chưa lần được nghe đến ...
** Mượn 4 chữ cuối của CTL
Viết thay lời cho 1 người
Ngày 16 tháng 8 năm 2004