Cố Nhân Ơiii
Cố Nhân Ơiii một đời mãi nhớ ...
Tôi với người ai nỡ phụ ai ....
Để lòng mang nỗi đắng cay ....
Người vui Duyên mới ,, tôi gầy duyên xưa !!!
Lời hẹn thề ngày xưa còn đó ..
Cớ sao người bỏ nó đi đâu ???
Ham chi giấc mộng sang giàu
Phụ đi tinh cũ mà , đau lòng này ...
Câu hạnh phúc họ xây ân ái ...
Dẫm bừa lên chẳng ngaị điều chi ......
Giờ đây ta biết nói gì ..............
Người ta thay dạ trách chi bằng thưà ....
Người đời cứ lọc lừa gian trá
Bởi tại ta một gã si tình ..
Khi yêu đâu có phân minh ...
Tưởng đâu người đến với mình thật tâm ...
Những đêm vắng ta nằm trăn trở ...
Giấc mộng tinh đã vỡ từ lâụ..
Đêm đêm chuốc chén rượu sầu ...
Bờ môi nứt nẻ , hạt châu đắng ngần ../.