muộn màng chưa ?

có khi nào người ghé lại
hỏi mượn màu áo trắng phai
nụ hồn nhiên mùa đông ấy
người có còn nhớ ... tên ai ?

bên này vẫn còn say ngơ ngẩn
góc phố buông dài áo đỏ qua
dịu dàng nắng hong mùa tháng tám
giấu vết lòng rạng vỡ giọt sa

có khi nào người về đó
đợi tan trường áo trắng ... thăm
tay đan tay qua lối nhỏ
đón tình đầu giấc trăm năm ?

bên này vẫn còn say bến đợi
hứng thời gian bằng chén đắng môi
muộn màng chưa ? đã xa tầm với !
sao một người cứ thế lên ngôi ?

August 16/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả