Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Yêu


Yêu!
Là nỗi nhớ nhung đến thật tình cờ
Ngõ đi về đầy ắp những hoa thơ
Tên người yêu nguệch ngoạc hoài trên giấy
Bao nồng nàn thêu dệt mãi trong mơ

Yêu!
Như giọt sương mai đọng ở vành môi
Thấm mát tâm hồn khô héo trong tôi
Dù nắng bình minh vô tình đánh vỡ
Mảnh vụn cũng trôi theo gót người rồi

Yêu!
Là những muộn phiền len nhẹ qua tim
Cùng những hờn ghen rối cọng tóc mềm
Hẹn lòng sẽ quên nhưng rồi cứ nhớ
Buồn vẫn trở về trú ngụ từng đêm

Yêu!
Là những lo âu canh cánh trong lòng
Chẳng hiểu rằng người ấy còn yêu không?
Khi xa cách, đã quên hay còn nhớ
Ở phương này có kẻ vẫn chờ mong


MPN./.2002

Nhạc Phổ:
http://trinhnu.net/nhac/39123

                         



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả