Cánh Chim Côi
Cánh én chiều nay lượn cuối trời
Tà dương rớt bóng giữa xa khơi
Nghe trong gió hú, lời biển gọi
Một cánh chim côi lạc bến đời
Bay về đâu? cánh dồn mệt lả
Tiếng kêu bầy hớt hải chiều hoang
Nắng cuối chân mây còn le lói
Héo võ vàng giọt nhớ miên man
Chim ngơ ngác lướt đầu ngọn gió
Hẹn gì mà hối hả tìm nhau?
Sao không hỏi sóng, ngày hội ngộ
Để đêm về vơi bớt nỗi đau
Ta cũng có nỗi lòng vò võ
Ngày tiếp ngày lây lất trôi đi
Vẫn chờ đợi niềm vui trở lại
Nụ hôn nồng chấp cánh tình si
MPN./.2004
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net