HẬN LÒNG

Có những đêm thao thức
Em thấy lòng giận lòng
Bởi tim sầu ray rứt
Sao cứ mãi thương mong

Có khi ngồi hỏi lòng
Chuyện gì trong tương lai
Cho em hoài mơ ước
Mà ngăn tiếng thở dài

Có những khi ngồi buồn
Tìm trong từng quá khứ
Đếm từng giọt lệ tuôn
Để lòng mình trầm tư

Thương yêu nghe nát nhừ
Mà sao hoài câm nín
Chỉ âm thầm vu vơ
Đem tim sầu khép kín

Em tự hỏi lòng mình
Yêu thương nào mang lấy
Ghi mãi một bóng hình
Cho hồn nghe lất lây

Yêu anh từ một thuở
Mình gặp nhau tình cờ
Nhưng thôi đành làm ngơ
Bởi tình chỉ là thơ..

Hỏi lòng để hận lòng
Em khóc tình hư không
Giấc mơ nào thành tựu
Mộng ước nào được mong...

August.17.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả