Đỗ Lệ Hiếu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bừng tỉnh

Có đôi lúc em mong lời ve vuốt
Rồi dổi hờn em khóc ướt vai anh
Lại thèm nghe tiếng môi ngọt dỗ dành
Đôi tay khẻ anh vuốt vành mi ngấn
Có đôi lúc em thèm cơn gió thoảng
Lướt êm đềm trên suối tóc mênh mang
Gió vi vu như tiếng nói nồng nàn
Yêu em lắm ôi người em bé bỏng
Hãy vui lên cho má thắm thêm hồng
Cho suối lệ khô cạn dần em nhé
Em chợt tỉnh lòng bàng hoàng tiếc rẻ
Nhìn ra sân vệt nắng ghé bên thềm

17/08/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả