
Hạ về yêu thương
Phương Vy
Hạ đã về rồi . Anh thấy không?
Nắng vàng ươm trải buổi hừng đông
Khơi lòng hòa với niềm mơ ước
Ru nhé! Tình yêu đượm sắc hồng
Thơ thới cho lòng lạc bước yêu
Mộng mơ khi nắng ngả về chiều
Ô kìa! chiếc lá bay trong gió
Lả lướt làm sao đẹp mỹ miều
Hạ về cho dạ nhớ mong ai?
Ba chữ của tên vẫn miệt mài
Viết trọn cuộc đời, tay cứ viết
Bởi tim ghi khắc bóng hình ai
Mong nghĩ về nhau mộng thắm êm
Chút tình vương nở thuở đầu tiên
Để duyên với nợ hoài tha thiết
Trìu mến trong hồn… Anh với Em!
Viết tiếp bài thơ yêu cuả lòng
Điệu vần chẳng có chỉ còn thương
Thêm bao sắc, ý … hòa trong chữ
Đẹp thắm như hoa nở ngát hương!
17.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...