Chia em


Chia em một nửa cuộc đời

có tôi ngây dại tôn thờ tình nhân

Chia em tuổi trẻ ân cần

Thay đời dối trá muôn phần tính toan


Chia em một chút hoang tàn

cái thời trốn học lang thang phố phường

Chia em một chút tình thương

Ta còn xót lại vấn vương buổi đầu


Chia em một chút niềm đau

Cuộc đời xô đẩy nát nhàu đôi ta

Chia em một chút thật thà

Để em rộng lượng thứ tha loài người


Nhưng anh chẳng có nụ cười

Cho em gắng gượng vui tươi với đời

Ngày mai biệt tích mù khơi

Bỏ em ở lại chơi vơi một mình


Chia em một nửa cuộc tình ......


Chicago Nov 9 02'




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả