AI VỀ QUÊ HƯƠNG
(Viết theo lời kể 1 người bạn sau chuyến về thăm quê hương )
Ai mới về vùng quê hương yêu dấu
Trở về đây với mẫu chuyện thương tâm
Trong rượu cay ,bên khói thuốc ,hương trầm
Có giòng lệ thơ ngây âm thầm chảy
Ai có về vùng quê hương xin hãy
Cho gửi về miếng vải trắng làm khăn
Em lau đi, cho trôi hết nhọc nhằn
Và xoá bớt những vết hằn cuộc sống
Ai sẽ về miền quê hương đất nóng
Cho tôi xin gửi mộng ước bình yên
Tặng em thơ trong giấc ngũ ngoan hiền
Để cảm nhận thần tiên trong hạnh phúc
Xin cho gửi nỗi lòng người chúc phúc
Vềcho người tù ngục ,cảnh lầm than
Cũng cho em, đang vung phá hoang tàn
Đem lý tưởng đốt tan trong lốc đỏ
Tôi cũng biết quê hương đang sáng tỏ
Cả một vùng áng ngõ đến tình quê
Sau lưng em,bao đau khổ ê chề
Mà ánh sáng đam mê còn che lấp
Ai mới về vùng quê hương tấp nập
Đầy ngựa xe, tràn ngập những hí trường
Có nghe chăng trong hẻm tối đau thương
Tiếng rên rĩ đoạn trường bà mẹ Việt
Lẩn khuất trong tủi buồn khôn xiết!!!