Khóc Dì
Chiều nay con lặng mình nghe tin dữ
mới hay Dì vừa tử nạn ra đi
từ đây cõi đời mãi vắng bóng Dì
ơn nuôi dưỡng đâu còn khi báo đáp
ôi, dòng sữa ngọt ngày nào thơm ngát
máu trong con rào rạt chảy tình Dì
ngày mẹ theo cha xuôi ngược bước quân đi
con khôn lớn một tay Dì nuôi nấng
thu có về đâu mà trời vương tang trắng
nắng chưa tàn sao nắng đã vội rơi
con buộc vào lòng mảnh vải Dì ơi
mang tâm trạng của người vừa mất mẹ
nghe tâm trạng một nỗi buồn lặng lẽ
lạc xứ người biết chia sẻ cùng ai
chiều mơ màng có chiếc lá vàng bay
con cúi nhặt chợt nghe cay trên mắt
từ đây nhọc nhằn thôi Dì bỏ mặc
lòng thảnh thơi nơi cõi phật từ bi
dẫu biết rằng có đến sẽ có đi
mà giọt lệ biệt ly nào ngăn được....
- Kính dâng Linh Hồn Dì Sáu -
Aug 17/04