SINH NHẬT TA

hôm nay sinh nhật ta
rảnh rang ngồi đếm tuổi
phân từng đoạn đời qua
thấy mình già quá đỗi

mười lăm tuổi ra đồng
theo luống cày gieo hạt
lật thân thế trống không
tay chỗ bầm chỗ nát

sắp hàng một , hàng đôi
đi giữa trời bom đạn
ngày vất chữ bên đời
đêm say cùng xác bạn

ba - lăm - tuổi vào tù
nằm nghe lời xiềng xích
cùng rận rệp vui chơi
thời gian buồn tối mịt

bôn - lăm - tuổi lưu vong
chân nhẹ hều trên đất
trí cuồng ngạo bâng khuâng
rờ rẫm đời được mất

gần sáu-mươi tuổi rồi
đếm ngày qua thấy hoảng
góp nỗi buồn cầm tay
lắc nghe kêu loỏng coỏng

trong rủi có cái may
sống được hai Thế Kỷ
đời khật khưởng như say
nên cái gì cũng quý

uống một bữa thật ngon
mừng tuổi đời có thiệt
nên bạn mất hay còn
cứ thấy xa là tiếc !


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả