Nụ Cười


1.
Mỗi ngày chọn niềm vui
Hân hoan đón ngày mới
Môi hãy xinh nụ cười
Mang theo vào cuộc đời

Buổi sáng ta chào nhau
Cho nhau một nụ cười
Buổi chiều về bên nhau
Môi còn nguyên nụ cười

Hạnh phúc là niềm tin
Ta tự tạo cho mình
Hạnh phúc là ước mơ
Ta xây bằng chữ tình

Quên đi bao muộn phiền
Tự tại để thảnh thơi
Sống những ngày bình yên
Để ta mãi yêu đời ...
_______________
VH (26.08.2002)


2.
Tôi hỏi kẻ đào mồ
người chết rồi thì thôi
cớ sao cào bới mãi
hắn buông tiếng thở dài:
kẻ này khi sinh ra
miệng đã mỉm nụ cười
cả đời người tươi rói
lời chưa nói đã cười
cười nghe lời khen chê
cười những lúc ê chề
khi u mê lầm lỡ
lúc dang dở tình đời
đến khi trút tàn hơi
cũng ráng nở nụ cười
nên giờ tôi bươi lên
dưới mồ sâu ảm đạm
tìm xương chiếc quai hàm
có há rộng hay không
tôi đây mới hả lòng

_________________
Đình Lang (23.07.03)


3.
Người chết vội trả lời:
Tội tôi lắm ai ơi !
Đừng bươi tôi lên nữa
Xin được yên giấc đời

Sinh ra bất phùng thời
Dâu bể mấy nổi trôi
Số tha hương cầu thực
Ngày tháng qua lần hồi

Nhớ nhà buồn não ruột
Nhìn về quê đau lòng
Thời gian như đánh cuộc
Khóc hoài...được gì không?

Tôi đổi buồn lấy vui
Chọn trên môi nụ cười
Khó khăn không chùng bước
Nụ cười vẫn mãi tươi

Dẫu đời người khen chê
Môi vẫn nở nụ cười
Tim lầm lỡ ê chề
Tìm lại bằng môi tươi!

Xin trao khách qua đường
Cùng người đào huyệt mộ
Một nụ cười yêu thương
Trên môi người dưới mộ...

__________________
VH. (24.07.2003)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả