BẢI THƠ GỞI MẸ

Đêm qua tôi thấy dáng mẹ già
Lối xưa cỏ ướt chợ đường xa
Hai vai Mẹ gánh thùng gạo lức
Lệch nón chân không áo rách tà
Đêm qua tôi nhớ một dòng sông
Ngày nao áo trắng Mẹ theo chồng
Đò ngang nước đục phèn chân Mẹ
Mẹ ước gì hơn nước xuôi dòng
Đêm qua tôi nhớ những con đường
Đêm nằm Mẹ nguyện những yêu thương
Cho bom đừng rớt đêm về muộn
Cho máu đừng tuôn trước cổng trường
Đêm qua tôi nhớ những xóm làng
Câu kinh Mẹ nguyện chút bình an
Trên vùng sỏi đá chân bám đất
Cho hạt mầm khô nở lúa vàng
Đêm qua tôi kể chuyện Mẹ già
Ngày xưa Mẹ khóc đợi tin cha
Mười năm biệt tích không về nữa
Gối lẻ chăn đơn lạnh mái nhà

Hôm qua tôi nhớ quãng đường xa
Có người con lạc đi bỏ nước
Bỏ chốn nằm nôi bỏ mẹ già
Bỏ quên áo rách bên bờ giậu
Bỏ nước ao sâu bỏ luống cà
Có nhớ gì không hởi Mẹ già
Tim con còn đọng lớp phù sa
Ngày xưa đất lún chân con ngã
Giờ ngập trong con nỗi nhớ nhà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả