Hạt Sầu

Mưa gợi nhớ ...đèn lồng chen Phượng đỏ
Lá thư xa bút tỏ ...rối tơ lòng !
Chiều SàiGon rơi chầm chậm bên song
Oà tiếng vỡ hạt sầu rơi biếc lá !

Mưa vẫn trong tim ta người băng giá
Quay mặt đi giấu cả khoảng trời buồn
Và ngày mai cát bụi có vùi chôn ??
Những kỷ niệm một thời nồng chăn gối !

Mưa thôi đổ ...cho ta người gặp gỡ
Dù chỉ là để nói tiếng biệt ly
Ta muốn gói cả bầu trời thương nhớ
Đong đầy trong mắt lệ gởi trao người !

Ừ ! muộn rồi ...từ đây rẽ đôi nơi
Bờ môi lạnh , hồn câm như sỏi đá
Mưa hay tiếng nhạc lòng đang chìm lắng ??
Có chở tình về lại bến xưa mơ ???

Một ngày mưa tháng 7



Aug 18 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả