Giao Nhau

Lá về cội rễ cuộn lòng
Đất ôm lá kín sợ rong miệt mài
Tình ta hoá thạch kiếp mai
Từ lòng đất lạnh quyện nhau thành đoài

Ta như hoa bướm quấn màu
Bay trong hương gió gối đầu thân cây
Trên tầng cơn lạnh mưa mây
Rơi sa trần thế gót lầy vũng khuya

tìm nhau về chốn bên kia
Tình trong cơn gió gợi khua nỗi niềm
Lá từ cội rễ xa xưa
Trở về hình thể đong đưa chuyễn mùa

Giao nhau trời đất xoay vòng
Cỏ cây hoa lá hẹn trong tự tình
Đất mang thai nghén sinh linh
Tình ta trong đất hoá mình tự vương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả