buồn mơ em chẳng quay về
có con Hoàng Yến bay về
đậu trên tháp nhớ bốn bề xôn xao
em hiểu được tôi khát khao
giữa cơn mớ ngủ, lao đao tôi buồn
có bông hoa nở giữa hồn
vàng xưa cánh mỏng, thơm còn trên da
sao em chẳng hiểu lòng ta
nửa đêm thức giấc tiếc là...hoa mơ
quạt trầm thấp thoáng bài thơ
hoa tiên cô thả bên bờ nguyệt rơi
mỉm cười tay với muôn nơi
mừng hơn tìm được cuộc đời bình an
bài thơ chưa nắm, vội tan
áo ai rụng mảnh trăng tàn đêm thu
mãi thôi cũng chỉ hình như
chiều hôm nắng đã từ từ nhạt phai