Khi Mặt Trời Tạm Vắng -
Rồi em bỏ anh đi
Khi mặt trời tạm vắng
Phố xưa đứng một mình
Hàng cây sầu bóng lặng
Thơ chép rồi lại quên
Ngày khép rồi lại mở
Anh không còn qua đêm
Từ buổi quỳnh thôi nở
Khói thuốc vàng ký ức
Dấu hỏi nào nhẹ run
Chấm tóc hay màu mực
Cũng buồn khuấy lem huơng
Tình yêu đôi cánh chim
Vuợt nghìn trùng hải lý
Trên cội nhớ vô biên
Hành trình dài ý nghĩ
Rồi em cũng như mây
Khi tình còn chút gió
Trong lòng vẩn vơ bay
Đưa em về đâu đó ...
Và anh đến thăm em
Khi mặt trời xa lánh
Cơn mưa sẽ về nhanh
Xóa tan niềm ảo ảnh
Rồi anh sẽ đem theo
Chút ân tình mưa nắng
Khi mặt trời tạm vắng
Đưa em vào ...hang đêm ./.
Aug.18.04