Dặn Dò
Anh bảo rằng anh luôn nhớ em
Cớ sao chẳng nói cứ im lìm
Thôi em đã hiểu anh lừa dối
Nói có là không ... em hổng thèm
Anh bảo rằng anh thương mãi thôi
Cớ sao hờ hững hỡi người ơi
Thôi em đã biết anh hờn dỗi
Muốn bắt đền em đổi nụ môi
Anh bảo là anh đâu có ghen
Nhưng em nhớ đấy đừng cười duyên
Mỗi khi ánh mắt ai nhìn lén
Em hãy quay đi thôi nhé em
Em hãy quay đi, hãy bước đi
Đừng gieo tiếng nhớ người ta si
Đừng làm thổn thức hồn mơ mộng
Dẫu chỉ một lời chẳng đáng chi
Ghen quá mà anh bảo có đâu
Yêu sao không nói để vương sầu
Tâm tư lặng lẽ hồn phong kín
Anh dặn dò thôi . Ta nhớ nhau !
18.08.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...