Cổng Trường Xưa Đã Khép

Trường chúng tôi ngày ấy
Hàng phượng vỹ thân thương
Chiếc cổng rào hoa giấy
Với hồi chuông giáo đường

Thầy cô và bè bạn
Niềm vui và nỗi buồn
Cuộc sống chừng tan loãng
Nhìn mình qua ánh gương

Năm tháng cứ qua đi
Tôi ngồi nhìn trống vắng
Thèm rạo rực mùa thi
Thèm một ngày hè nắng

Ngần ấy năm trôi rồi
Bây giờ tôi mới hiểu
Kết thúc một đoạn đời
Luôn luôn là chữ "thiếu"

Như lá rụng mùa Thu
Bay về chốn âm u
Cổng trường xưa đã khép
Toronto sương mù




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả