Hong Tóc

Em hong làn tóc rối
Theo gió bay khắp nơi
Tìm mùi hương ngày cũ
Em từng có trong đời

Chẳng phải từ em đó
Nhưng sao hương thật gần
Một lần anh đến hẹn
Đem mùi hương lâng lâng

Nơi này xa nơi ấy
Đi khắp cửa hiệu quen
Tìm mùi hương ngày cũ
Em không chút nào quên ..

Anh là anh ngày trước
Hương còn đến hôm nay
Em của anh vẫn vậy
Nên hương vẫn ngất ngây ..

Vẫn không sao tìm được
Mùi hương cũ năm nao
Hương hay người yêu dấu
Một thời lòng xôn xao ...

Hong tóc bay trước gió
Kỷ niệm lại theo về
Hương không tìm được nữa
Sao lòng vẫn say mê !....


8/18/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả