Tôi Không Ham

Tôi không ham có kho tàng vô tận
Cũng không ham có lầu cát đền đài
-Có một đồng cầm vò nát trong tay
Cũng ngạo nghễ ở phút giây phú quý

Tôi không ham có tiền tài danh vọng
Cũng không ham có vật chất xa hoa
-Có một đồng tôi xin tặng làm quà
Cũng sung suớng ở phút giây thiện nguyện

Tôi không ham có kiềng vàng nhẫn bạc
Cũng không ham có áo lụa quần nhung
-Có một đồng để rong ruổi thung dung
Cũng kiêu hãnh ở cuộc đời du mục

Tôi không ham có ruợu mời tiệc đãi
Cũng không ham chuốc son phấn loẹt loè
-Có một đồng để lê lết vỉa hè
Cũng tạm đủ -sống cuộc đời giản dị


Tôi không ham
những lời ngon tiếng ngọt
Cũng không ganh
những hạnh phúc mọi nguời
-Có một đồng đủ mua trọn nụ cuời
Cho cuộc sống đầy tin yêu thánh thiện


8/18/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả