Em Đã Xa ...
Hương dĩ vãng , nhuộm đầy từng kỷ niệm
Bóng dáng em chiếm trọn cả tim anh
Dẫu hôm nay giấc mộng cũ buông mành
Niềm khao khát vẫn từng canh réo rọi
Anh tự hỏi , có phẳi chăng tợ khói
Anh ôm hoài , mà vẫn chỉ tay không
Biển nhân gian nhiều lúc qúa mênh mông
Tìm kiếm mãi , mà lòng anh vẫn trống
Anh đuổi bắt trong vòng tròng rất rộng
Được bao vây bằng những bóng thời gian
Trong giấc mơ thầm nếm những lỡ làng
Và ánh mắt còn nặng mang khắc khoải
Khi tỉnh giấc , bỗng thấy mình ngần ngại
Không muốn tìm , hay trở lại đường xưa
Nhưng bao nhiêu , anh tự nghĩ dư thừa
Dòng kỷ niệm , vẫn còn chưa bôi xóa
Đôi lúc ngỡ , em như là chiếc lá
Nằm lẫn trong , bao tiếng thở mùa thu
Nên nhiều khi dáng em cứ mịt mù
Theo gió cuốn , đến phương nào vô tận
Những ký ức , như vòng tròn mãi quấn
Mà lạ thay , anh chẳng thấy được em
Đến rồi đi , trong tiềm thức êm đềm
Dáng ẩn hiện , lẫn bên bên thềm vội vã
Chút hương tình xin gởi về từ gỉa
Bao ước nguyền , sẽ từ tạ hôm nay
Gió thoảng qua , mang sầu chất lá lai
Cơn nắng hạ đã trãi dài thương nhớ
08/18/04