LÒNG MẸ

dẫu có triệu triệu lời viết dâng lên Mẹ
vẫn chỉ là một đốm sáng giữa mênh mông
bởi lòng Mẹ cao , sâu rộng vô cùng
làm sao biết và làm sao hiểu thấu

lời ru của Mẹ - tiếng cười pha tiếng khóc
gồm yêu thương và đau xót trộn cùng
chảy qua Người nuôi mạch sữa ngọt thơm
nâng xác , đỡ hồn mong con vượt lớn

nuôi dạy cho con cách ăn , điệu bước
nhắc con nhìn cao thấp , ngược xuôi
dạy yêu thương , nhân nghĩa làm người
từng bước con đi - Mẹ cười , Mẹ khóc

Mẹ nuôi con muôn ngàn khó nhọc
mang nỗi lo cho đến lúc xa đời
lòng Mẹ bao la , đời Mẹ tuyệt vời
viết sao hết bằng lời - Ân Đức ấy .

@

Mùa báo hiếu - con kính dâng lên Mẹ
lời ân tình của đứa trẻ xa quê
mai mốt đây - con sẽ trở về
thăm chốn chôn nhau , viếng nơi Mẹ ngủ .



180804




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả