Giọt sầu tháng Giêng!
thương đôi bàn tay em
vết nhọc nhằn năm tháng
hứng giọt sầu bên thềm
trời tháng Giêng rực nắng
hong từng sợi tóc mềm
tay che nón vai nghiêng
mắt cười nếp nhăn buồn
môi xưa vẫn còn duyên
mơ ước chút tình hồng
Anh một đời lưu luyến!!
....
em tan theo giọt nước
thấm vào trong cỏ cây
Anh vẫn còn nguyện ước
Em đi .. anh nào haỵ.!!
ngày em đi lấy chồng
mưa gío khóc triền miên
nắng buồn tắt bên song
ngày ngắn nhớ tình riêng
đêm dài chỉ còn mộng..!!
....
hôm ấy trời tháng Giêng
Em làm lễ tơ hồng
Anh, lòng rối như tơ!
chừ tháng Giêng gió lộng
Em ơi, anh vẫn mơ
hương nồng trên môi hôn
hỏi em còn có nhớ..!!
......
Anh bỗng biết làm thơ ..!!
(CA 01/31/02)