VẦNG TRĂNG QUÊ MẸ
Vầng trăng đó sáng soi trời quê mẹ
Tỏa lối mòn, lay nhẹ bóng dừa xinh
Nghiêng lả lơi trên sông nước hữu tình
Nương theo gió dịu dàng ru vạn vật
Trăng dìu dặt bên ruộng đồng bát ngát
Thơm ngạt ngào mùi lúa mạ quê hương
Lửng lơ trôi trên khắp các nẻo đường
Ôi nhớ qúa vầng trăng hiền quê mẹ
Có những lúc trăng hững hờ buông nhẹ
Kéo cung Hằng lấp lánh bóng đầu non
Ngả theo dòng nước bạc cuối làng thôn
Tung tăng múa cợt đùa chao mặt sóng
Lộng lẫy nhất đêm Thu rằm nghiêng bóng
Khoe sắc màu tha thướt đón đêm khuya
Cùng nhân gian vui buồn khổ sớt chia
Làm nhịp nối cho nhân tình hứa hẹn
Cũng có lúc trăng cúi đầu e thẹn
Vội ẩn mình khi gió quyện ngàn mây
Mặc thế gian trong tăm tối phủ đầy
Sầu nhung nhớ bóng trăng hiền êm ả
Trăng nơi ấy có tròn hay cũng đã
Vương muộn phiền như những khách tha phương
Vẫn mộng về vầng trăng nhỏ quê hương
Để tìm lại kỷ niệm thời thơ ấu