HOA SỮA PHỐ EM
riêng tặng TLC
Hà Nội mùa này có lạnh không em
Ở đây đông về tuyết phủ đầy hiên
Chút gió lạnh làm lòng anh chợt nhớ
Hà Nội năm nào chiếc nón che nghiêng
Anh nhớ Ba Đình mùa hoa sữa chín
Trắng áo em về phố cũ Tràng Thi
Anh vuốt má em thơm nồng hoa sữa
Buối ấy ai ngờ tình đã ra đi
Hà Nội bây giờ chao ơi nhớ quá
Nhớ chiều về tóc lộng gió Hồ Tây
Nhớ mây giăng lững lờ ngang Cống Vị
Đêm Tây Hồ em ngủ giữa vòng tay
Tình có thế nhưng cả đời vẫn nhớ
Chút ngậm ngùi tiếc mãi ở trong mơ
Trời đông lạnh gió về hoa có nở
Sao thấy thèm mùi hương sữa ngu ngơ
Quê Hà Nội có ai về ghé lại
Giữa trời buồn góc phố gió heo may
Nhặt giùm tôi những cành hoa sữa trắng
Rụng cuối mùa xơ xác chút hương bay