TÌNH THƠ MONG MANH

Áo em vờn theo gió
Như những cánh bướm xinh
Tóc em bay lờ lững
Tựa thác đổ suối ghềnh

Âm thầm anh đứng ngắm
Lòng dạ bỗng ngẩn ngơ
Chợt hiểu rằng anh vẫn
Yêu em đến dại khờ

Em hãy dừng lại đó
Cho hoa lá cỏ cây
Đắm say và nghiêng ngã
Trong gió lộng chiều nay

Xin em đừng quay lại
Anh sợ phút chia tay
Sẽ có nhiều nước mắt
Sẽ có nhiều đắng cay

Chỉ biết trong lặng lẽ
Chúng mình biệt ly nhau
Chỉ biết trong tiềm thức
Chúng mình cách xa nhau

Áo em chìm khuất nẻo
Áo thắm tình quê hương
Mai này sang xứ lạ
Hỏi em còn nhớ thương ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả