HOA HƯỚNG DƯƠNG
Em vẫn là mùa xuân của anh
Giữ gìn hương sắc chẳng tàn phai
Âm thanh ngọt mát như giòng suối
Trang nhã tao nhân dáng liễu đài ...
Em vẫn là mùa xuân của anh
Mười thiên búp ngọc chuốt thành thơ
Trăng rằm chẳng sáng bằng đôi mắt
Hàm tiếu bờ môi thoảng đợi chờ !
Em vẫn là mùa xuân của anh
Thu ba chưa gợn sóng trong lòng
Tình em là cả trời mơ mộng
Ngây dại hồn anh, em biết không ?
Anh hiểu em là hoa Hướng Dương
Thân anh cỏ nội mọc ven đường
Bao năm trăn trở trong hoài vọng
Anh vẫn chưa nguôi những đoạn trường !!!
Chiếc áo phong trần đẫm gió sương
Dám đâu mơ ước chuyện phi thường
Dám đâu xây mộng trên bờ cát
Ðể nát tim mình bởi sắc hương ...
Anh chỉ thầm yêu hoa Hướng Dương
Thầm mơ dệt mộng cõi thiên đường
Ðể trong giấc điệp vui tao ngộ
Cùng khách hồng nhan dáng liễu nhường ...
Một kiếp trầm luân đến bạc đầu
Tương tư xin gởi trọn về nhau
Tình anh muôn thuở không dời đổi
Em hỡi ! Thấu lòng anh nỗi đau !
Em vẫn là mùa xuân của anh
Cho anh nuôi mộng với trời xanh
Cho anh dệt mộng cùng trăng gió
Một phút bên em...chết cũng đành !!!
18/08/04