Du Khúc 36
Chiều vơi
trên cát lặng thầm
Rì rầm sóng vỗ,
nhập tâm ta rồi.
Bao ngày tháng cũ
đã trôi.
Sao tình âm ỉ
Tựa hồi hôm qua ?
Chân trời buông tím
- Lòng ta (!)
Giữa con sóng nước,
ta là hải âu.
Trăm năm sóng cứ bạc đầu
Ngàn sau ta vẫn
trọn câu thệ nguyền.
Nếu mai còn lại chút duyên
Hải âu xoải cánh,
êm đềm sóng đi.
Thiên thu - nỗi nhớ là gì ?
Là sao màu nhiệm ?
sóng đi - lại về ?
Giơ tay níu sóng
được chi ?!
Hay chỉ còn lại;
lê thê tháng ngày ?!
Đá kia vẫn mãi u sầu
Ngàn năm mòn mỏi,
lòng đau - sóng rền.
Còn ra - riêng với thiên nhiên
Dõi bờ biển vắng
ru thêm ngọt ngào.
Ra khơi - xa mãi - sóng yêu.
Yên cho ta nhé - biển chiều đầy vơi.
Để ta
còn nhớ đến người
Nhớ
Phố biển cũ,
Nhớ
Nơi tự tình (!)
Nhớ
ơi
nhớ
lắm
chuyện mình
ngày xưa !
New Port Beach, CA
Chiều 5 tháng 8, 1999