Du Khúc 40

Tròn xoe mắt:
- Giật mình ?
- Ngạc nhiên ?
Giữa phố người - nơi đây
Ta gặp lại.
Bao năm rồi nhỉ
- Kẻ ở lại
- Người viễn xứ.
Có ngờ đâu
bước chân giờ lưỡng lự
Xứ người - ta lại còn gặp nhau.
Chia tay bấy nhiêu năm,
Cuộc đời thay bao ngã
Tưởng lạc nhau mất rồi
Ai ngờ ta còn đó.
Lạ !
Quen !?
Ta nghẹn lời.
nhìn nhau chỉ thấy - ngày xưa.
Tay bắt tay.
Mắt nhìn mắt.
Im lặng !
Gặp nhau chi để ngại ngần
Bởi chăng không thể
cùng vầng trăng soi ?!
Người - Ta
mỗi kẻ một nơi
Mang về kỷ niệm,
đừng khơi làm gì !

Los Angeles, CA
ngày 6 tháng 8, 1999







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả