Biển Cát
Biển cát sâu cháy bừng cơn mộng ảo
Đường thênh thang bờ bến ẩn chân mây
Bước lạc đà dong rủi miền sa mạc
Giữa trùng dương sóng cát lạc hoang sơ
Chân mỏi mòn lưu dấu đời vương nợ
Vẫn hằng nghe từng hơi thở thầm mong
Ốc đảo xanh reo suối ngàn mỏng mảnh
Rộng vòng tay xoa dịu bóng cô sầu
Ta muốn gửi chút lòng thương ghi dấu
Tưới mầm non bừng dậy giấc nồng say
Cỏ xanh màu thay cát vàng nung xoáy
Bước lạc đà thôi gợn sóng ngàn sau
Tay muốn đấp đồi cao đầy hoa gấm
Lá trĩu cành sông uốn dặm quanh co
Gọi mưa về tắm mát vầng dương đỏ
Để ánh hồng thôi rực ngõ đường xa
Bước lạc đà có vui đời ấm dạ
Bởi nơi này cơn gió lạ hoài mong
Soăi cánh bay thổi mây chiều lồng lộng
Xua bão lòng tản mác lối thời gian
Nếu một ngày ai dừng chân phiêu lãng
Biển cát nào thay thế vạn niềm mong
Gió có đưa từng nhịp chân mềm mại
Len sóng đời, mai có lại trào dâng !?