TÌNH KHÚC 2


Em tìm em xưa nơi góc phố quen
Cành hoa sữa như đã quên người cũ
Ngang qua trời một đàn chim di trú
Anh chẳng làm chân trời cho em tránh mùa đông ....

Chỉ còn là một khoảng trống mênh mông
Khi những lỗi lầm qua đi, mình trở thành xa lạ
Trắng rất buồn một màu hoa trứng cá
Em một mình đưa tiễn cả mùa mưa ...

Đã xa rồi khung cửa sổ ngày xưa
Em ngồi khóc cho những điều vô cớ
Năm tháng rộng dài bao dung lòng thương nhớ
Biết lỡ bao lần, vẫn chưa thể bình yên ....

Nhớ rất nhiều, những kí ức vẹn nguyên
Anh đứng một góc riêng, một góc hồn không bình lặng
Có biết bao mùa thu đã đi vào xa vắng
Bao tình yêu đã đổi sắc, thay màu ....

Có còn lại gì, dẫu một chút cho nhau
Để khi nhớ về không chỉ là tiếc nuối
Em đã giữ cánh phượng hồng của muà hè sau cuối
Để nước mắt tình dầu rơi lọt những kẽ tay .....

CUCVANG





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả