Diêu Linh chủ quán
Chuyện xưa cổ tích kễ rằng :
Hằng Nga Tiên Nữ là trăng bây giờ
Nhưng mà trăng vẫn lu mờ
Diêu Linh quán chủ nên thơ hơn nhiều
Nguyễn Du họa ảnh Thúy Kiều
Nhưng sao hoạ nỗi mĩ miều Diêu Linh
Mắt xinh sáng cả trời tình
Mây trời uyễn chuyễn trăm nghìn tóc tơ
Trái tim đặc giữa đôi bờ
Nghiêng nghiêng đôi má hững hờ dễ thương
Bạn bè khắp cả bốn phương
Về đây tụ hội ngắm tường dung nhan
Diêu Linh chủ quán hoa nhường
Gốc trời "Trinh Nữ" phong Vương Nữ Hoàng
"Phi Gia" tụ hội nhờ nàng
Có luôn "Cổ Mộ " sẳn sàng "Thiền Tu"
Mai nầy đời có vân du
Mang theo kĩ niệm ngàn thu nhớ đời
( Cám ơn DL đã làm ra "quán Linh" và Cổ mộ )
MinhChâu Thân ái .