KỶ NIỆM (2)

Nhớ không anh kỷ niệm ngày xưa ấy
Cái thủa mà chung lớp học ôn thi
Em cắn bút chẳng biết phải làm gì
Bài toán khó cho lòng thêm lo quá

Thầy vẫn mắng em này lười chi lạ
Học toán mà đầu óc quá mộng mơ
Cứ lén thầy viết vội mấy vần thơ
Rồi khẽ đọc vẩn vơ mà vui lắm

Chiều hôm đó em ham lo tô đậm
Tên chúng mình quấn quýt một bờ tim
Khiến cho thầy bắt phạt phải đứng im
Mắt hoen lệ em nhìn anh lặng lẽ

Ta đã quen và yêu nhau như thế
Thật ngọt ngào năm tháng vẫn trôi mau
Bài toán xưa nhớ mãi phút chung đầu
Anh cặm cụi , em dạt dào suy tưởng

Ta đã thương tình nồng mùa hoa phượng
Áo học trò còn vướng bước chân ai
Những hẹn hò đưa đón bóng kề vai
Tung tăng bước lòng dâng đầy hạnh phúc ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả