Nguyện Cầu Cho Ba



Đang làm việc chợt nghe Điện thoại reng
Chị Phương báo... Vy ơi Ba trở bịnh
Con bỗng nghe tim mình đập bình bịch
Thương cha già nghịch cảnh, ôi trớ trêu !

Những ngày tháng còn lại không dám kêu
Chẳng thở than liều mình chịu cay đắng
Có những lúc trí nhớ như quên bẵng
Nghe tiếng con mà chẳng nhớ tên chi !

Trên giường bệnh mỗi ngày Ba yếu đi
Nét tiều tụy còn hằn ghi trên trán
Càng nhìn Ba con càng thương Ba lắm
Bao khốn khó thay gánh cho chúng con

Giọt nước mắt thương rơi, chảy, lăn tròn
Con cố nén đừng bật lên tiếng nấc
Ba gắng giữ niềm tin và kiên nhẫn
Quên nỗi đau đang hành hạ thảm thương

Nhìn đôi chân gầy guộc da bọc xương
Vài ngày nữa một phần sẽ bị mất
Ba biết không con nghe mà xót thật
Như chính con từng khúc đứt rã rời

Con phải làm gì, giúp ba được ba ơi !
Cầu xin Chúa nhậm lời con khấn nguyện
Xin ban muôn ơn hồng ân thánh thiện
Cứu Ba thoát khỏi đau đớn, cực hình

Xin Chúa ban ơn cứu độ hiển linh
Cho vết thương trên mình ba tan biến
Cho những ngày cuối đời ba nguyên vẹn
Nụ cười tươi rạng khuôn mặt dịu hiền !


19.04.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả