Trả Anh Lời Cay Đắng

Trả anh lời cay đắng
Khi cuộc tình phôi phai
Thôi, em không dám nhận
Thêm đau tháng năm dài

Những yêu thương ngày đó
Em giữ riêng cho mình
Một hành trang thật nhỏ
Mơ ước gì ba sinh?

Thôi, em không dám khóc
Lệ cay mi lắm rồi
Giấu vào tim tiếng nấc
Kẻo tội tình đôi môi

Dòng sông mơ nổi gió
Cuốn trôi hết êm đềm
Thuyền rời xa bến đổ
Biết nơi nào bình yên...

Dù viết trăm năm nữa
Vẫn là thơ tình buồn
Lạc nhau mùa gặp gỡ
Ngại lối về cô đơn

Thôi, em không dám trách
Dẫu mộng kia tan rồi
Anh là người vừa khắc
Vết hằn vào tim côi

Trả anh nhành hoa héo
Khi mùa Xuân không còn
Cuộc tình đem vá víu
Nát nhầu lời sắt son...


081904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả