Tháng Hạ
Trời nắng hạ, chưa gọi mùa thu tới
Sao ngỡ ngàng vàng vọt trái tim đau
Trời chưa đông sao giá lạnh nỗi sầu
Sao mắt biếc hờn lên màu tê tái
Tháng 8 hạ mặt trời còn chói lói
Nắng còn về làm rát cả mắt môi
Nhưng trong em nỗi nhớ cứ đầy vơi
Rồi tiếc nuối những gì qua tầm với
Nhớ ngày xưa, con đường mình chung lối
Lá me vàng rơi rụng bước chân quen
Mắt nai xưa, hoang vắng ướt mi ngoan
Nghe kỷ niệm một thời ôi dấu ái
Đốt giùm em ngọn nến hồng ngày nọ
Để soi lòng tìm kiếm một niềm vui
Trong ngõ ngách em thấy chỉ ngậm ngùi
Hay hạnh phúc trồn em rồi không gặp?
8/19/04