Nhung-nhớ .

Em ở nơi nào , em ở đâu ?
Cho anh chia nửa mảnh trăng sầu.
Cho anh gom lại ngàn nhung-nhớ.
Ấp-ủ mơ hoài chuyện của nhau .

Gió hỡi mang gì quyện đến đây.
Có mang hơi thở của thu gầy.
Có đem điệu-nhạc tình dang-dỡ
Làm rũ hồn trong mỗi phút giây.

Ừ nhỉ sao mà mắt lại cay .
Buồn trông vời-vợi bóng mây bay .
Buồn theo hoa cỏ vương cành lá .
Nắng có hanh vàng buổi sớm mai?

Em nhé có còn nghĩ đến anh?.
Còn vui như thuở tóc còn xanh.
Còn hay làm nủng , hay vòi-vỉnh .
Chẳng biết người ta chịu dỗ-dành ?

Thôi hãy quên đời , hãy ráng vui .
Tim hồng ai nỡ xẻ làm đôi.
Nửa bên tiệc cưới vầy duyên mới.
Nửa khóc âm-thầm đẫm mắt môi.

Tự trách lòng si cứ mãi yêu.
Yêu rồi ...vẫn vậy , vẫn cô-liêu.
Biết em còn nhớ như mình nhớ.
Có hiểu anh đây sớm khổ nhiều.

Muốn cắn sao trời nuốt thật mau .
Cho tình quên vội nỗi hư-hao.
Cho người chợt ấm tinh-cầu sáng.
Rực-rỡ hương xuân vị ngọt-ngào.

Em hỡi , sao anh lại khổ-sầu.
Trời thu hiu-hắt chạnh lòng đau .
Muốn tô trên lá hình tim vỡ.
Để gió cuốn xa giấc mộng đầu .

Đã nhủ hồn thương ráng tịnh-yên .
Hay gì chuyện cũ lụy từng đêm.
Cớ sao mãi thấy hoa lòng héo.
Mỗi độ vàng bay lắm muộn-phiền.
(Cho cuộc tình buồn)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả