Chia Tay

Chia tay nhé, thôi mình xa nhau nhé
Giọt sương nào ngưng đọng khoé mi cay
Có ngọn gió vô tình qua rất nhẹ
Hơi Thu về cho lạnh bỗng so vai

Thuyền mơ ước không chờ trên bến hẹn
Trôi lạc loài từng kỷ niệm hôm qua
Bùi ngùi trông chân trời mây màu tím
Cây trăm năm chưa trổ nhánh đã già

Em cúi xuống, âm thầm câu từ tạ
Nói gì đây khi trời đã thay mùa
Khăn áo mỏng, cuộc chia tay vội vã
Hai lối đời không chung chuyện nắng mưa

Phiến đá cũ xưa nghe lời tình tự
Có buồn không trong giấc ngủ muôn đời
Rồi ngày mai, rồi ngày sau thêm nữa
Đôi nhân tình thôi hò hẹn, đá ơi...

Khi xuống phố ngập ngừng đôi chân bước
Em lẻ loi qua đỉnh dốc tủi hờn
Trong bóng nắng tìm bóng nhau gầy guộc
Nắng nhạt nhoà, biển đời chợt mặn hơn

Chia tay nhé, lời dường như rất nhẹ
Mà tim mình đau đến thế sao anh?
Tình là lá giữa mùa Thu quạnh quẽ
Biết làm sao khi úa sắc, xa cành...


081904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả