Ý Mơ
Viết giùm L.
Em bước trong chiều mưa nhạt bóng
Vương trên môi thấm lạnh mi mờ
Sỏi đá bên đường nằm im lắng
Có mòn theo ngày tháng mộng mơ
Em bước đi giữa tiếng gọi đời
Muôn trùng xa lạ ngút ngàn khơi
Vất vương tình em đâu vạn lối
Đưa tay níu lại thoáng xa vời
Em thấy gì trong ánh hoàng hôn
Hay chỉ còn đây mắt nâu buồn
Anh hỡi, làm sao em bỏ được ?
Giọt nước mắt cuối cùng ..vẫn thương !
Em còn nhớ lắm mảnh vườn thơ
Ấp ủ trong tim mộng dại khờ
Em đã viết lên bài thơ nhớ
Anh ạ, bây giờ cạn ý mơ ...