Cổ Tích Xưa
Hời …
Bao năm ví biết tình còn đó
Tôi ở phuơng này em ở đâu
Cổ tích lầu xưa ân ái cũ
Lạc loài thuơng nhớ, oặn niềm đau
Về chưa áo tím thơm mùi phấn
Tôi đợi trăm năm mộng một ngày
Ghềnh đá thác ngàn còn xiết mạch
Sao tình hai đứa mãi chia tay
Hôm qua tôi đợi em trong mộng
Thấm mệt hoàng hôn ở cuối bờ
Duyên nợ ai gieo vàng phấn thạch
Cho đêm lấp lá .. ủ suơng mờ
Tahoe biển cát ..ôi buồn quá
Dấu vết Hải Âu cũng hút ngàn
Bục đá rêu phong con nuớc rút
Nụ hôn cổ tích một chiều hoang
Bao năm ví biết nhiều ân ái
Là cả đời chờ em biết không
Cổ tích lầu xưa, trang nhật ký
Tên em, tôi giữ mãi bên lòng
8/19/04