Tôi Cũng Biết Khóc
"như con sẻ ngô thay áo mới
đợi mùa trăng qua, đến tìm nhau"
Y Thy
những con sẻ ngô có bộ lông sặc sỡ
để thu hút người tình
còn tôi không biết có gì
để giữ lấy tim em?
Câu hỏi cứ nằm lòng tôi mãi
Tạo khoảng cách giữa tôi và em
Xa, lại càng xa.
Năm, tháng, ngày trôi...
Tôi ôm vào lòng nỗi nhớ
thành lớp gai tua tủa
động tí, lớp gai lại xù lên
đâm vào rỉ máu ?
Năm, tháng, ngày qua...
nằm một mình nhìn ra cửa sổ
cơn gió nhẹ thổi,
nỗi buồn xâm lấn
tim tôi rỉ máu ?
Tôi không là gỗ đá
như em hằng luôn bảo
mà tôi...
cũng biết khóc như ai.
Em có biết ?