Tuyệt Tích
Ở trong một góc hồn
Có muôn điều kỳ bí
Ở giữa đêm tân hôn
Tôi thấy em ..
gục đầu nhớ nguời yêu cũ
Nến rung ngọn trữ tình
Chảy mềm muôn thớ thịt
Điều kỳ bí nẩy sinh
Từ trong em ..
qua ánh mắt buồn lồng lộng
Em chào đi -dấu yêu
Với ngôn từ vỡ vụn
Những bịn rịn trớ trêu
Là cơn mơ ..
ác quái ngoại tình tàn nhẫn
Có nghĩa gì đâu em
Trong vòng tay lạ lẫm
Một góc đời sẽ quen
Và tình xưa ..
sẽ là đống tro tàn dĩ vãng
Hãy cứ là cô dâu
Về nhà chồng lộng lẫy
Điều kỳ bí -hút sâu
Cho nó nằm ..
qua một góc đời -tuyệt tích
8/19/04