Đông Vắng

Thu đã qua rồi anh có biết
Gió đông thổi lạnh buốt làn da
Xa anh ngày dài không người đếm
Cỏi lòng lạnh lẽo chẳng ai hay

Buồn thay đông này không người đến
Sưởi ấm tim côi lạnh tái lòng
Anh đã vội đến rồi lại đi
Mang hết yêu đương cả hận sầu

Thôi là hết đông này người vắng
Lặng đứng nhìn theo hạt tuyết bay
Cô đơn khoắt khoải tim thổn thức
Chờ chút tình ai về hâm nóng

Con sóng tình vẫn còn trôi mãi
Theo lời người hứa hẹn trăm năm
Thôi hết còn mình em ngồi lại
Ôm ấp chút tình đã lãng quên

11/11/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả