Tình Em

tình em anh gởi vào mây gío
để lúc anh buồn em đến thăm
gío nhẹ đêm nay chạm cõi lòng
em diù anh đến chốn đợi mong

mây về che khuất tình đã mất
đến bao giờ anh lại gặp em
chân trời góc biển ôi thăm thẳm
tình nghiã chạnh lòng mây gío êm

tình em anh gởi vào sương lạnh
lá vàng ơi hãy chạm đến anh
để anh âu yếm nhìn thu lá
ôi cả đất trời qúa mong manh

tình em anh gởi vào băng gía
để vạn kiếp đời chẳng rã tan
pha lê trắng tóat màu chung thủy
ngắm đẹp tình ta liễu mãi xanh


một lúc đời 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả