MỘT LẦN NHUNG NHỚ
Cho anh một thoáng tình buồn
Để nghe nhung nhớ gọi hồn lang thang
Thương hoài giọt lệ trái ngang
Tình mơ lạc lõng mây ngàn buông trôi
Cho anh một khúc tuyệt vời
Để anh nhung nhớ ngàn đời không phai
Tiếc thương trong tiếng thở dài
Tình em trao đó thương hoài nha anh
Cho anh giấc mộng không thành
Đêm nghe tiếng gọi năm canh sợi buồn
Giọt sầu giọt tủi em tuôn
Xin anh hứng lấy làm nguồn suối mơ
Cho anh ngày tháng đợi chờ
Một lần nhung nhớ làm thơ tình sầu
Một lần mơ ước bên nhau
Một lần mắt lệ ứa màu đắng cay
Trả em những giọt mưa bay
Chiều thu mây tím những ngày bên nhau
Cho em ấp ủ tơ sầu
Kết nên kỷ niệm ngày đầu nhớ thương
August.20.04